Người đàn ông cứu sống hơn 2.000 em bé chỉ với một chiếc hộp: Câu chuyện về "Baby Box" đầy nhân văn ở Hàn Quốc
Hơn 2.000 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã được cứu sống nhờ một chiếc hộp kim loại đặc biệt đặt trước một cơ sở bảo trợ tại Hàn Quốc. Người tạo ra chiếc "Baby Box" không phải là chính phủ mà là một mục sư đã dành cả cuộc đời để bảo vệ những sinh linh bé nhỏ và trao thêm hy vọng cho các bà mẹ đang rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng.
"Baby Box" là gì?
Tại Hàn Quốc, Baby Box là một hệ thống tiếp nhận khẩn cấp dành cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, được xây dựng như một giải pháp cuối cùng nhằm bảo vệ tính mạng của trẻ và hỗ trợ các bà mẹ không còn khả năng nuôi con.
Chiếc hộp được thiết kế bằng kim loại, có hệ thống kiểm soát nhiệt độ để đảm bảo an toàn cho em bé.
Khi một người mẹ đặt con vào bên trong, hệ thống sẽ ngay lập tức phát tín hiệu báo động. Nhân viên ở phía trong cơ sở sẽ nhanh chóng mở cửa phía trong để đưa em bé vào chăm sóc.
Hệ thống này được đưa vào hoạt động từ năm 2009 và cho đến nay vẫn tiếp tục tiếp nhận những trẻ sơ sinh cần được bảo vệ.
Điều đặc biệt là mô hình này không được thành lập bởi Nhà nước mà xuất phát từ nỗ lực của một cá nhân.
Người sáng lập đã cứu hơn 2.000 trẻ sơ sinh
Cha đẻ của Baby Box là Mục sư Lee Jong Rak, hiện đã ngoài 70 tuổi.
Thông qua chiếc hộp đặc biệt này, ông đã cứu sống hơn 2.000 trẻ sơ sinh trong suốt nhiều năm qua.
Không chỉ cứu các em nhỏ, ông còn giúp nhiều bậc cha mẹ vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời bằng sự hỗ trợ, tư vấn và đồng hành lâu dài.
Tất cả bắt đầu từ người con trai khuyết tật của ông
Nguồn cảm hứng để Mục sư Lee xây dựng Baby Box đến từ chính con trai ruột của mình là Lee Eun Man.
Cậu bé sinh ra với một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng và phải điều trị tại bệnh viện trong thời gian dài.
Trong những năm chăm sóc con, Mục sư Lee có cơ hội gặp gỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự. Ông chứng kiến không ít cha mẹ rơi vào bế tắc vì không đủ khả năng chăm sóc những đứa trẻ mắc bệnh nặng.
Có những gia đình buộc phải từ bỏ con vì không còn đủ điều kiện tài chính.
Trước hoàn cảnh đó, ông đã nhận nuôi và chăm sóc một số em nhỏ bị bệnh mà gia đình không thể tiếp tục nuôi dưỡng.
Đến năm 2009, ông chính thức thành lập một cơ sở bảo trợ cùng với Baby Box.
Dù người con trai Eun Man đã qua đời vào năm 2019, tình yêu mà cậu truyền cảm hứng vẫn tiếp tục sống mãi thông qua hàng nghìn sinh mạng được cứu giúp.
Không chỉ cứu trẻ mà còn thay đổi chính sách của Hàn Quốc
Mục tiêu lớn nhất của Mục sư Lee chưa bao giờ chỉ là tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi.
Điều ông mong muốn là không còn đứa trẻ nào phải bị bỏ rơi ngay từ đầu.
Khi Baby Box mới được đưa vào hoạt động, Hàn Quốc vẫn chưa có cơ chế pháp lý bảo vệ danh tính của phụ nữ khi sinh con.
Nhiều phụ nữ chưa kết hôn lo sợ sự kỳ thị từ xã hội nên không dám đến bệnh viện sinh nở.
Điều này dẫn đến nhiều vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc thậm chí bị tước đi mạng sống ngay sau khi chào đời.
Trong nhiều năm, Mục sư Lee cùng các tổ chức xã hội đã kiên trì vận động để thay đổi hệ thống pháp luật.
Nhờ những nỗ lực đó, Hàn Quốc đã chính thức ban hành Luật Sinh con được bảo vệ.
Theo quy định mới, phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh khó khăn có thể sinh con tại các cơ sở y tế một cách an toàn và hợp pháp, đồng thời được bảo mật thông tin cá nhân.
Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ cả người mẹ và trẻ sơ sinh.
Baby Box không khuyến khích bỏ con
Đã từng có ý kiến cho rằng Baby Box vô tình khiến việc bỏ rơi trẻ trở nên dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, Mục sư Lee khẳng định mục tiêu của cơ sở chưa bao giờ là khuyến khích các bà mẹ từ bỏ con mình.
Ngược lại, Baby Box được xây dựng như lựa chọn cuối cùng trong những trường hợp khẩn cấp, giúp người mẹ có thêm thời gian bình tĩnh suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định.
Theo ông, phần lớn các bà mẹ đều rất muốn tự nuôi con.
Điều khiến họ bất lực thường là:
- Áp lực vì làm mẹ đơn thân.
- Là lao động nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
- Khó khăn tài chính.
- Chi phí điều trị quá lớn khi con mắc bệnh hoặc khuyết tật.
Baby Box không chỉ tiếp nhận trẻ sơ sinh mà còn tạo điều kiện để các bà mẹ được tư vấn, hỗ trợ và từng bước ổn định cuộc sống.
Nhiều bà mẹ quay trở lại, nhưng không phải để bỏ con
Điều khiến Mục sư Lee cảm thấy hạnh phúc nhất là nhiều người mẹ sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn đã quay trở lại cơ sở.
Lần này, họ không mang theo con để gửi lại.
Họ trở về với tư cách là những tình nguyện viên.
Nhiều người còn đưa chính những đứa trẻ từng được Baby Box bảo vệ đến thăm cơ sở để giới thiệu với các nhân viên rằng các em đang lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.
Một chiếc hộp nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn
Suốt hơn 15 năm hoạt động, Baby Box đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái tại Hàn Quốc.
Không chỉ cứu sống hơn 2.000 trẻ sơ sinh, mô hình này còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội, thúc đẩy cải cách chính sách và mở ra thêm cơ hội cho những bà mẹ đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Câu chuyện của Mục sư Lee Jong Rak cho thấy đôi khi, một sáng kiến xuất phát từ lòng trắc ẩn của một con người cũng có thể tạo nên sự thay đổi lớn đối với cả một xã hội.
koreatimes
Bình luận 0
Tin tức
Lỗ hổng hỗ trợ ban đầu khiến phụ nữ nhập cư tại Hàn Quốc dễ bị bạo hành: Báo cáo mới nhất
Seoul mở Trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Sinchon: Cung cấp dịch vụ việc làm, khởi nghiệp và ổn định cuộc sống
Hàn Quốc chi trả “trợ cấp công bằng” cho lao động ngắn hạn: Có thể nhận đến 2,49 triệu won sau 11 tháng làm việc
Lao động nhập cư tại Hàn Quốc bị kiện ngược, nguy cơ bị phong tỏa cả lương và tiền trợ cấp thôi việc
Hàn Quốc thiếu lao động mùa vụ, số lao động nước ngoài ngành nông nghiệp năm 2026 đạt mức cao kỷ lục